Giờ ra chơi
Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường thì có lẽ em thích nhất là giờ ra chơi. Bởi sau một giờ học mệt mỏi, căng thẳng, áp lực thì được vui chơi là một điều cần thiết.
Giờ ra chơi của trường em không khác gì với các trường khác. Trước giờ ra chơi là buổi học, trong buổi học, sân trường vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chổi quét loạc xoạc của bác lao công. Sân trường vô cùng yên ắng và tĩnh lặng. Khắp hành lang không có một bóng người, chốc chốc lại có cơn gió thổi vào làm cửa sổ đu đưa. Trong các lớp học là các bạn học sinh đang vừa chăm chú lắng nghe cô giảng bài, vừa viết bài. Bỗng 3 tiếng trống vang lên ''Tùng, tùng, tùng'' vang lên, buổi học kết thúc, học sinh đứng lên chào thầy cô rồi ùa ra như đàn chim ra khỏi lồng, phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh lúc trước. Trên sân trường lúc này, ở đâu cũng có học sinh. Bạn thì đọc truyện, đọc sách dưới gốc cây phượng, cũng có nhóm bạn túm tụm lại một chỗ kể chuyện, bàn luận với nhau một vấn đề gì đó. Có nhóm bạn thì chơi đá cầu, quả cầu được các bạn đá từ chỗ này qua chỗ kia vô cùng nhịp nhàng, phối hợp vô cùng ăn ý. Hoặc cũng có đôi bạn khoác tay nhau đi dạo một vòng quanh sân trường. Riêng em thì thích nhất là ngồi ở ghế đá, ngước nhìn lên bầu trời xanh lãng đãng mây trôi, hít căng lồng ngực thứ khí có hương thơm của cây hoa sữa gần đó. Em quan sát xung quanh thấy sân trường rất đông vui, ồn ào và náo nhiệt. Ko chỉ thế các góc ở sân trường cũng vô cùng đông vui, bởi vì ở các góc đó các bạn thường chơi các trò chơi như cờ vua, cá ngựa, kéo búa bao... Cứ mỗi khi có bạn thắng là tiếng hò reo và cả tiếng cười vang lên. Giờ ra chơi rất vui nhưng tất nhiên chúng em vẫn phải tiếp tục học. Tiếng trống lại vang lên, học sinh vội vã chạy vào lớp học, bạn nào cũng lã chã mồ hôi nhưng lại nở một nụ cười tươi trên môi.
Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng lại tiếp cho học sinh rất nhiều năng lượng. Em mong trường sẽ luôn có những giờ ra chơi vui như vậy!