Cuối cùng thì sau một kỳ nghỉ dịch dài lịch sử , em cũng đã có thể được đến trường , được gặp lại bạn bè , thầy cô , tiếp tục nghe những bài giảng mang đầy kiến thức
Hôm nay em đến sớm hơn mọi ngày để quyết trực nhật cùng cả lớp. Những ánh nắng nhỏ và ấm áp chiếu xuống sân trường , thật dễ chịu và hoài niệm . Khung cảnh nhộn nhịp như ngày nào lại diễn ra , tiếng cười đùa vui vẻ của các bạn học sinh tạo cho em 1 cảm giác thật khó tả . các dãy lớp học đã mở ra, trong lớp cũng rạo rực tiếng nói chuyện. Trên sân trường,ánh nắng vàng đã trải khắp nơi. Hàng cây như xanh hơn, trong bồn hoa, trăm hoa thi nhau khoe sắc. trên cành cây, những chú chim cất tiếng hát véo von tạo thành 1 bản đồng ca chào mừng các cô cậu học trò trở lại trường.trên cây phượng, có 1 điều đặc biệt là Hoa Phượng đã nở rồi ! Thật đẹp , mang đến không khi mùa hè . Đặc biệt, ở Trên những thân cây xà cừ cón được gắn thêm những tấm bảng với những tiêu đề phòng chống Vovid-19 , nhà trường cũng đã cho lắp thêm những bồn rửa tay có xà phòng , làm em cảm thấy rất yên tâm
Được gặp lại thầy cô,bạn bè và mát trường thân yêu đã niềm hạnh phúc lớn của em.Em mong dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt hẳn để mọi chuyện lại như cũ.
nhớ cho mình câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha