Sau đợt nghỉ học dài nhất mọi thời đại vì đại dịch virus Corona thì chúng ta lại càng thêm nhớ nhung mái trường của mình. Điều đầu tiên tôi mong đợi nhất sau đợt dịch này chính là được đến trường.
Buổi sáng đi học, bước vào ngôi trường là tất cả những kỉ niệm, những niềm vui, hình ảnh của bạn bè và thầy cô bắt đầu ùa về. Trên sân trường lúc này cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Vì chúng tôi đang thực hiện lệnh giảng cách xã hội của thủ tướng chính phủ. Các bạn học sinh thì có vẻ hơi xa lánh nhau. Có thể vì hai lí do là sau khoảng thời gian dài thì việc tiếp xúc cũng ngại hơn, thứ hai là vì dịch Covid-19. Đa số, ai ai cũng ngồi trong lớp và tránh tụ tập đông người. Chúng em tới trường với nềm vui hênh hoang sau 2 tháng ở nhà.Nhớ thầy,nhớ cô,nhớ ban bè.Ôi mái trường thân thuộc em lại đi học.Nhưng có sự khác biệt mọi ngày Mọi người đều phải đeo khẩu trang và sát trùng tay khi vào trường .Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường,và được chia thành từng tốp nhỏ.
Vào ngày đầu tiên em trở lại trường mọi thứ thật kì lạ. Có thứ nhìn thân quen có thứ nhìn xa lạ.
Chắc hẳn sau mấy tháng nghỉ học mình quên hết tất cả sao. Nhưng sau một hồi mình cảm thấy thân quen hơn và quen thuộc trở lại. Tiếng trống thúc dục chúng mình và lớp. Bây giờ em lại được gặp thầy cô và bạn bè thân yêu.
Trường mình đã lắp thêm nhiều bồn rữa tay cho các em học sinh rửa tay . Khi mình bước vào lớp thì em ngỡ ngàng vì lớp rất sạch vì các cô lao công đã dọn dẹp để giúp cho các em có điều kiện học an toàn nhất . bác lao công như người mẹ vậy lớp em thì bị chia ra , mỗi bạn ngồi một bàn , bây giờ quanh cảnh lớp em rất buồn và tẻ nhạt nhưng em mong dịch bệnh sẽ được xóa sạch để mọi người trong lớp có thể ngồi chung lại với nhau . Tình yêu của em dành cho ngôi trường này hơn mọi thứ tình yêu khác .
Mặc dù dịch bệnh ở nước ta đã đỡ đi nhiều nhưng vẫn chưa hết hẳn.Em vẫn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe,ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng,vệ sinh cá nhân sạch sẽ,rửa tay bằng xà phòng sau khi làm việc,......Em rất vui khi đc quay trở lại ngôi trường thân yêu của em.
Ôi, sao vừa buồn mà lại vừa vui ! Vui vì được đến trường, đến lớp. Buồn vì bạn có bắt đầu có khoảng cách với nhau. Cô-na ơi, hãy đi xa nhé, để tụi học trò này được gần nhau hơn.