Vào lúc 8h30 tại trường tiểu học Quang Trung, tiếng trống trường cất lên 3 tiếng giòn giã '' Tùng, tùng, tùng'' . Báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Các bạn học sinh từ trong lớp cùng nhau ồ ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Từ lớp 1 đến lớp 5 ai cũng háo hức vui mừng, khi được thư giãn sau 2 tiết học . Vài bạn nam thì rủ nhau chơi đá bóng, kéo co, bóng rổ... Các bạn nữ thì chơi nhảy dây. Tuy nhiên lại có vài bạn thì xuống căn tin mua đồ ăn, thức uống, hoặc lên thư viện đọc những cuốn sách tham khảo , trao đổi kiến thức với nhau. Còn các thầy cô giáo thì tập hợp ở phòng giáo viên, bàn nhau vế kế hoạch dạy học.Nghe trên sân trường những tiếng nô đùa, hòa quyện với những tiếng ca hát của các chú chim tạo nên một âm thanh sống động, nghe đã tai. Bỗng dưng 3 tiếng ''Tùng, tùng , tùng'' lại cất lên, các bạn học sinh đều xếp thành những dãy hàng theo từng lớp , tập thể dục buổi sáng , hình ảnh các bạn học sinh tập thể dục đều đều cùng với nhưng tia nắng của ánh mặt trời bình minh, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc rực rõ ngay dưới tại sân trường.
Sau đó ai náy cũng về lớp của mình, cùng với các thầy cô giáo bắt đầu buổi học sau giờ ra chơi,