Bài Làm :
Từ khi bước vào mái trường Trung Học Cơ Sở thì em đã có được sự dìu dắt và hỗ trợ tư cô giáo cho đến bây giờ. Và cô ấy là cô Linh, cô giáo chủ nhiệm lớp em, chuyên bộ môn Ngữ Văn.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã cảm nhận được cô là một người ấm áp và vô cùng đẹp trong tâm trí em. Cô năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, đã làm chủ nhiệm lớp em được hai năm kể từ khi em bước vào ngôi trường trung học cơ sở này. Cô là giáo viên dạy môn văn, cô luôn nhiệt tình giúp đỡ chúng em để chúng em khi đi thi có thể đạt được điểm số cao nhất. Vì là giáo viên dạy văn nên cô có một giọng nói trong trẻo, du dưa và làm cho chúng em say sưa mỗi lần cô đọc hoặc giảng bài. Cô có mái tóc màu đen dài, rất óng mượt và luôn buộc gon gàng cho các bạn nữ noi theo. Vóc dáng cô thon thả, khuôn mặt cô có hình trái xoan rất hồng hào.
Giọng nói của cô luôn trìu mến và mang đầy yêu thương. Chính vì vậy mà khi cô giảng bài, ai nấy cũng chăm chú nghe và say sưa trong những lời nói của cô. Cô luôn coi học sinh của mình như những người con thân thương trong gia đình. Cô tận tình chăm sóc chúng em từng li từng tí một. Cô luôn tìm ra những phương pháp hay để giảng cho học sinh dễ nghe, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay vào bài tập. Cô cũng không bao giờ quát mắng học sinh cả, ai có lỗi sai thì cô ần cần chỉ bảo và sửa lỗi cho. Lúc mới học cô, các bạn điểm kém lắm và chưa tự tin khi ở trên lớp, nhưng sau bao nhiêu nắm tháng được cô chỉ bảo thì các bạn đạt điểm rất cao, không có bạn nào trong lớp là điểm dưới trung bình cả.
Tất cả thành viên trong lớp ai cũng quý cô cả vì cô thương chúng em lắm. Em mong rằng các năm sau cô vẫn có thể làm chủ nhiệm lớp em, dìu dắt chúng em cho đến năm cuối cấp. Em sẽ mãi trân trọng và yêu mến cô !