Lí do chiếc lá cuối cùng được coi là kiệt tác là :
+ Chiếc lá giống y như thật , đến nỗi Giôn-xi và Xiu là họa sĩ cũng không nhận ra
+ Chiếc lá được cụ vẽ bằng tình yêu thương chân thành , không quản ngại khó khăn khi cụ thì gà nua , bên ngoài là màn đêm mưa gió khủng khiếp
+ Nó giành lại được sự sống , ước mơ , khát vọng sống cho Giôn-xi
+ Chiếc lá không chỉ dành cho Giôn-xi mà còn là động lực cho những con người không có ước mơ , khát vọng vào cuộc sống
+ Chiếc lá là biểu tượng của sức mạnh , của niềm tin , không chịu khuất phục trước khó khăn
+ Nó thể hiện ước mơ , ước vọng muốn làm nên 1 kiệt tác của cụ Bơ-men
Xin hay nhất và 5 sao ạ !