vì khi rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì mặt trong của cốc sẽ nóng trước, nở ra trong lúc đó mặt ngoài của cốc chưa nóng vì thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nên các phân tử thủy tinh chèn nhau và gây ra vỡ cốc.
Viết đoạn văn cảm nhận về: +Bài học đường đời đầu tiên +Bức tranh của em gái tôi +Sông nước Cà Mau +Vượt Thác +Buổi học cuối cùng Viết đoạn ngắn thôi nha mấy bạn Lưu ý: Cảm nhận chứ k phải tóm tắt nha
Khi trang sách mở ra Khoảng trời xa xích lại Bắt đầu là cỏ dại Thứ đến là cánh chim Sau nữa là trẻ con Cuối cùng là người lớn Trong trang sách có biển Em thấy những cánh buồm Trong trang sách có rừng Với bao nhiêu là gió Trang sách còn có lửa Mà giấy chẳng cháy đâu Trang sách có ao sâu Mà giấy không hề ướt Trang sách không nói được Sao em nghe điều gì Dạt dào như sóng vỗ Một chân trời đang đi. (Nguyễn Nhật Ánh) Mỗi cuốn sách là một người bạn tốt. Em hãy giới thiệu đến các bạn một cuốn sách mà em tâm đắc nhất bằng một bài văn ngắn.
Giúp mình I và II với ạ. Làm hết giúp mình nha ❤
giup câu này với chuyên gia ơi nhanh lên ạ
Tả mẹ của em ( 3 trang và k đc copy mạng nha)
Viết đoạn văn chứng minh (1 cây làm chẳng nên non,3 cây chùm lại nên hòn núi cao)
Mọi ngừi giải bài cho en vs yêu mọi ngừi moazz
Viết đoạn văn về 1 lễ hội ở Việt Nam bằng tiếng anh
dựa vào khổ thơ thứ 3 trong bài Viếng lăng Bác e hãy viết 1 đoạn văn diễn dịch làm rõ tình cảm cảm xúc của nhà thơ
Có một cuộn dây thép , lần thứ nhất người ta cắt đi 3/5 cuộn dây đó , lần thứ hai cắt đi 2/9 cuộn dây đó thì còn 16m . Hỏi lúc đầu cuộn dây thép đó dài bao nhiêu mét ? ai trả lời đúng mình sẽ cảm ơn + vote + câu trả lời hay nhất
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến