câu nghi vấn trong đoạn trích là:Tại sao mẹ lại khóc ?
tác dụng là dùng để hỏi
Câu nghi vấn:Tại sao mẹ lại khóc?
Tác dụng :dùng để hỏi
giúp em với ạ khó quá dưới tác động của một lực bằng 4000N một chiếc xe chuyển động với vận tốc 6m/s trong 5 phút trên đoạn đường từ đến B a) tính công trên đoạn đường AB b) Cũng vẫn câu hỏi đó, lực ko thay đổi nhưng vận tốc của xe bây giờ là 8m/s c) hãy đổi đơn vị công của câu a và b từ J ra kJ , biết rằng 1kJ=1000J
Câu 1 (1 điểm): Qua truyền thuyết “Thánh Gióng”, em thấy nhân dân có quan niệm như thế nào về người anh hùng đánh giặc ngoại xâm? Câu 2 (2 điểm): Từ hai truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” và “Thầy bói xem voi”, em hãy liên hệ thực tiễn bản thân để rút ra cho mình một số bài học kinh nghiệm về cuộc sống, học tập và ứng xử với bạn bè. Câu 3 (2 điểm): Học văn học dân gian, em cảm thấy thú vị nhất ở điều gì? Vì sao? (Chú ý trình bày thành đoạn văn ngắn khoảng 8 - 10 câu).
giúp em với em đang cần gấp câu hỏi trong hình
Xác định khối lượng mol khí A biết: -Khí A nặng hơn khí H2 17 lần - Khí A nhẹ hơn không khí 0,55 lần - Khí H2S nhẹ hơn khí A là 0,425 lần. Tìm CTHH A chứa S và 3B
tìm tất cả các số nguyên a biết (6a+1 đóng ngoặc chia het cho (3a-1 đóng ngoặc
kho thóc thứ nhất chưa 3245 tấn thóc , kho thứ 2 chưa số thóc = 1/2 kho thứ nhất . Hỏi cả hai kho thóc chứa tất cả bao nhiêu tấn thóc
a) 2(x+4)(x-3)=0 b) (x+2)^2(4x+6)=0 c) (x-3)(2x+1)(7-x)=0 d) (4x+3)(3x+7/4-x-3/12)=0 Giúp em với
Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng e Al+HNO3---->Al(NO3)3+N2O+H2O
Đánh giá vai trò của Nguyễn Hoàng trong công cuộc mở rộng bờ cõi nước tavề phương Nam. Kể tên 9 đời các chúa Nguyễn mà em biết?
Sài Gòn hôm nay đầy nắng. Cái nắng gắt như thiêu như đốt khiến dòng người chạy bạt mạng hơn. Ai cũng muốn chạy cho nhanh để thoát khỏi cái nóng. Một người phụ nữ độ tuổi trung niên đeo trên vai chiếc ba lô thật lớn, tay còn xách giỏ trái cây. Phía sau bà là một thiếu niên. Cứ đi được một đoạn, người phụ nữ phải dừng lại nghỉ mệt. Bà lắc lắc cánh tay, xoay xoay bờ vai cho đỡ mỏi. Chiếc ba lô nặng oằn cả lưng. Chàng thiếu niên con bà bước lững thững, nhìn trời ngó đất. Cậu chẳng mảy may để ý đến những giọt mồ hôi đang thấm ướt vai áo mẹ. Chốc chốc thấy mẹ đi chậm hơn mình, cậu còn quay lại gắt gỏng: “Nhanh lên mẹ ơi! Mẹ làm gì mà đi chậm như rùa”. Nêu suy nghĩ của em về hiện tượng được nhắc đến trong đoạn văn trên
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến