Bởi hành động tự vẫn của nàng vừa có nỗi tuyệt vọng đắng cay, vừa có sự chỉ đạo của lý trí. Trước khi quyết định tự vẫn, nàng vẫn tắm gội chay sạch, giãi bày nỗi oan khuất của mình với trời đất khác hẳn với hành động chạy một mạch ra Hoàng giang đâm đầu xuống nước tự vẫn như trong nguyên bản truyện cổ tích Vợ chàng Trương. Và quả thực trong xã hội phong kiến nam quyền độc đoán, đầy rẫy bất công với người phụ nữ, họ đâu có quyền phản kháng, bảo vệ chính mình mà chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đem nỗi oan khuất xuống hoàng tuyền rửa sạch. Hành động tự vẫn của Vũ Nương chính là hành động quyết liệt cuối cùng để bảo toàn danh dự nhân phẩm, hoàn toàn không phải là một hành động dại dột, thiếu suy nghĩ.