Nêu một vài suy nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc (Ngắn gọn nhất)
Hãy viết 1 đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trinh bày suy nghĩ về câu :Lòng nhân ái giống như chiếc cầu nối các tâm hồn với nhau , giúp cho mọi người được gắn kết , thắt chặt với nhau "
Ấn Độ thời phong kiến chia làm mấy giai đoạn ? Nêu đặc điểm từng thời kì ? Theo em thời kì nào phát triển nhất ? Vì sao?
" Thân em như tấm lụa đào Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai "
tại sao chu kì 2 và chu kì 3 chỉ có 8 nguyên tố?
Tại sao nói cái chết của Lão Hạc là một cái chết đau khổ và vất vã.
ml đọc là mi-li-lít hay là mi-lít mk sẽ cảm ơn và vote nếu bạn trả lời
Khí áp có ảnh hưởng thế nào đến lượng mưa và sự phân bố
một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh chuyển động thẳng nhanh dần đều . toa 1 đi qua trước mặt người đó trong 6s , hỏi toa thứ 4 đi qua trước mặt người đó xấp xỉ trong bao lâu ?
nhận xét về bài " Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc " của Nguyễn Đình chiểu có ý kiến cho rằng : " bài văn tế nghĩa sĩ cần giuộc là một bức tượng đài bi tráng về hình tượng người nông dân nghĩa sĩ tuy thất thế nhưng vẫn hiên ngang"; ý kiến khác lại cho rằng :" Bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu là tiếng khóc bi tráng cho một thời kì lịch sử đau thương vĩ đại của dân tộc".
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến