Đáp án:
Trong tình tiết của câu chuyện , có nói :"Người anh vô cùng tuyệt vọng khi mình bị cảm thấy lãng quên , xem không ra gì , và có lúc chỉ muốn gục xuống khóc thui" . Vậy tình tiết của câu chuyện như thế nào ?Cảm giác của người anh ra sao? Chúng ta sẽ được biết nhé
Sau 1 tuần lễ khi Kiều Phương đi thi ở trại vẽ quốc tế , Kiều Phương về nhà và báo anh trai biết mình đã đoạt giải , lại còn là giải nhất . Cô muốn dẫn anh trai đi theo để xem tranh , lúc đó người anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ lắm , lúc đó , rất ngạc nhiên mà cũng đầy sự ngỡ ngàng. Sau khi qua muôn vàn ánh sáng tại trại vẽ và xem tranh vẽ cũa Kiều Phương - bức tranh "Anh trai tôi" tả về người anh trai đang ngồi tại một khung cảnh mà không chỉ có suy tư , còn mơ mộng nữa , chứng tỏ cô em đã không ganh ghét , vẫn luôn yêu thương anh , sẳn sàng dành tình cảm và tấm lòng chân thành của mình dành cho người anh . Lúc khi hết hai cảm giác đó , cảm giác sau của anh trai là xấu hổ và hối hận , ôm vào lòng mẹ để suy nghĩ lại những hành vi của mình trước đó , rồi tới hãnh diện , vui mừng , rút ra bài học cho mình và ngày càng quý trọng , yêu thương em mình hơn.
Vậy em thấy rằng anh trai của Kiều Phương là một người đầy tràn tình cảm , giàu lòng yêu thương và tấm chân thành , tuy nhiên , chỉ vì 1 phút nhỏ mà tình cảm bị lung lay trước mọi sự điều khiển , không giữ vững được