-Chi tiết :
+“… như một nhát dao dăm vào tim bố vậy ”
+ “ bố không thể nén được cơn tức giận đối với con"
+“Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó "
+"... cái dấu vết vong ân bội nghĩa trên trán con ”
+"... thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ ”
+"... bổ sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được”
-Tâm trạng của nguời bố lúc này rất giận dữ , buồn bã , thật vọng và vô cùng nghiêm khắc vì người con làm sai.
-Cậu là người ngoan ngõa , tốt bụng. Nhưng vì lần lại là cậu lỡ (chẳng may) có lỗi với mẹ. Khi cạu đọc xong thư cảm thấy buồn và tự trách mình. Chính tỏ cậu là một cậu bé hiền lành, biết nhận lỗi.