Tả bạn thân :
Ngay bên cạnh tôi lúc này , là Ân . Người con gái đầu tiên làm bạn của tôi trong suốt những năm cấp một .Và tôi cùng với Ân , đã gọi nhau bằng 1 từ thiêng liêng và đó cũng là sợi dây vô hình đã hàn ắn chúng tôi suốt từ trước đến bây giờ : Bạn thân.
Ân là một cô gái xinh đẹp vừa tròn ....tuổi. Dáng người Ân thanh mảnh, cao gầy toát lên sự duyên dáng, dịu dàng . Hoa có nước da trắng rạng rỡ,không hề tì vết. Mái tóc Ân đen nâu, suôn mượt tự nhiên khi thì được buộc cao vầng lên với chiếc dây cột tóc màu vàng mà tôi đã từng gói nó trong giấy bọc quà và để vào tay cô gái vào dịp sinh nhật tròn 12 tuổi của cô . . Có lẽ lần đầu tiếp xúc với Ân, mọi người sẽ ấn tượng với đôi mắt cười của Ân. Đôi mắt bạn 2 mí rõ rệt , tròn, đen láy, lúc nào cũng ánh lên những cái nhìn gần gũi, dễ mến. Mọi người quý cô có lẽ cũng vì lẽ đó. Riêng tôi, tôi rất thích nụ cười chúm chím cùng giọng nói trong trẻo của Ân. Ân cười xinh lắm. Mỗi khi Hoa cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên để lộ ra chiếc răng khểnh càng làm bạn thêm duyên. Giọng nói Ân trong trẻo, nhỏ nhẹ, rất dễ lấy lòng người nghe. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến lớp, cùng nhau chơi những trò chơi vui vẻ ở đầu đình cùng lũ trẻ trong xóm. Ân hiền, lại còn thân thiện nữa. Chính Ân là người đầu tiên bắt chuyện làm quen với em. Ân được lũ trẻ trong xóm quý lắm. Ở lớp, Ân học khá lắm , thường giữ vị trí cao trong lớp. Hoa là một lớp phó học tập và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong việc học tập nếu tôi có khó khăn trong việc học , luôn giúp đỡ lớp trưởng là tôi trong việc quản lớp, sinh hoạt tập thể đáng để mọi người noi theo. Ân và tôi thường học nhóm với nhau. Tuổi thơ của tôi gặp Ân có lẽ ,là một may mắn chăng ?
Tôi rất yêu quý Âni. Tôi mong rằng tình bạn giữa chúng em sẽ luôn gắn kết như vậy.\
@taetae95
tự làm nhé
.