Môi trường xung quanh em đang có nguy cơ bị ô nhiễm trầm trọng. Vì vậy em sẽ làm một số việc để bảo vệ môi trường như nhặt rác, quét dọn sạch sẽ hay tái chế rác thải....
Em vẫn ấn tượng nhất là việc tái chế rác vì em rất sáng tạo và khéo tay. Mỗi chiều thứ 7 hay chủ nhật em đều cùng chị gái đi nhặt vỏ long bia, rác tái chế dược về để làm ra những sản phẩm nghộ nghĩnh đáng yêu như hộp búp, chậu hoa, búp bê nhựa....Những món đồ em và chị làm ra thường để trang trí phòng hay là bán cho các bạn trong lớp. Những sản phẩm của chúng em rất đẹp thường được rất nhiều người trong xóm khen. Hồi năm ngoái, em và chị đã quyết định làm thật nhiều lồng đèn bẳng vỏ long bia để tặng cho các em nhỏ trong xóm. Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của các em nhỏ chúng em càng thêm hứng thú để làm thêm nhiều đồ thủ công tái chế và tất nhiên là lúc nào làm đồ tái chế xong thì em và chị cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Em cũng hay kêu gọi các bạn trong lớp cùng chung tay bảo vệ môi trường cùng chúng em. Em rất vui vì những việc mình làm.
chúc bạn học tốt!
minhchauk4a
@ Lilianna hội đồng quảng cáo