TH1: Ông Giang là một cán bộ về hưu. Sang nay, trong khi đạp xe đi mua báo như thường lệ thì có hai chiếc xe máy do mấy cậu thanh niên choai choai điều khiển rú ga, bóp còi inh ỏi và ép sát vào xe của ông Giang, khiến ông giật mình, luống cuống ngã xuống đường. Thấy vậy, đám thanh niên vẫn thản nhiên phóng đi và cười rộ lên một cách khoái trá. Một cậu trong số đó còn ngoái đầu lại, hét to:
- Này ông già, lần sau thì đi đứng cho cẩn thận nhé!
Mấy người qua đường vội chạy đến đỡ ông Giang ngồi dậy. Một người ân cần hỏi thăm:
- Bác có đau lắm không? Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện nhé?
Ông Giang khẽ nhăn mặt, chỉ vào ngực mình và nói:
- Tôi không sao, cảm ơn các bác. Tôi chỉ thấy đau nhói ở tim khi chứng kiến cách cư xử của đám trẻ đó.
Câu hỏi:
1. Vì sao ông Giang lại nói rằng “Tôi chỉ thấy đau nhói ở tim”?
2. Em suy nghĩ như thế nào về cách ứng xử của những thanh niên đi xe máy trong câu chuyện?