-Thái độ của người bố:rất tức giận ,buồn bã và nghiêm khắc trách mắng ,chỉ ra hành động sai trái của En-ri-cô
-Dựa vào những lời nói và thái độ của người bố trong bức thư gửi En-ri-cô
+"việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữa”.
+ “Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy”.
+“bố không thể nén được cơn tức giận đối với con”.
+“Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ”.
+"thà rằng bố không có con, còn hơn thấy con bội bạc với mẹ”.“Bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được”
-Vì ông là 1 người bố tốt, rất yêu thương En-ri-cô,coi En-ri-cô là 1 niềm hi vọng tha thiết , quan trọng nhất đối với ông và ông luôn hi vọng cô sẽ trở thành 1 người con ngoan như ông hi vọng.