Bạn ấy là một người rất thân thiện với mọi người . Mỗi khi nhà trường tổ chức hoạt động gì là bạn ấy luôn là người giơ tay đầu tiên . Và bạn ấy luôn chơi nhiệt tình , chơi hết mình để mang giải về cho lớp . Nào là " kéo co , nhảy dây , bật xa ,..." bạn ấy tham gia tất cả và luôn mang về cho lớp 1 hoặc 2 giải . Bạn em nhảy dây rất giỏi . Bạn ấy có thể nhảy hơn ba trăm cái mà vẫn tươi cười .Còn mỗi khi chơi với các bạn thì bạn ấy luôn nhường nhịn mọi người . Dù là con trai hay con gái thì bạn ấy cũng đối xử rất tốt . Do bạn ấy giỏi nhất môn đánh cầu lông nên cũng có rất nhiều bạn trong lớp nhờ bạn dạy cách đánh . Và mỗi lúc như thế , bạn ấy luộn nhiệt tình giúp đỡ . Vì chăm chỉ rèn luyện thể thao nên bạn ấy có một thân hình rất thon gọn và bạn ấy rất khỏe . Nhưng bạn ấy lại không giỏi trong việc học . Thế nên em luôn giúp đỡ bạn ấy . Tuy không giỏi nhưng tiếp thu rất nhanh . Bài nào không biết , bạn ấy liền hỏi em và em giảng qua hai , ba lần là bạn ấy hiểu ngay . Mỗi lần sắp đến kì thi thì ra chơi nào bạn ấy cũng đưa em vào thư viện để đọc sách . Vì trong thư viện có rất nhiều quyển sách hay, bổ ích . Nhờ đọc những cuốn sách ấy , không những bạn ấy mà em cũng tiếp thu được rất nhiều điều . Tối về làm bài tập , bạn ấy không biết bài nào liền đánh dấu ngay vào đó để sáng nhờ em giúp . Tuy bạn ấy học không được giỏi nhưng bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu hơn mình . Những kiến thức cơ bản thì bạn ấy nắm rõ nên có thể chỉ cho các bạn khác .