⇒ Với hình ảnh đó chính đất nước trải quan hàng nghìn năm đấu tranh với các thế lực của các cường quốc Năm Châu '' đối với đó thể hệ trẻ của đất nước ta vô cùng là nhiều những hình tượng sự khát khao và sự mơ ước tới tương lai phía trước '' '' những quả đồi nằm theo dáng đầm '' giống như những cây non vậy khi nó còn yếu thì phải có những cây xung quanh để bảo vệ nó , con người cũng vậy khi còn nhỏ chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào người lớn '' sông thương buồn có giặc cùng lan ra ;; chính vì sự xâm chiếm , triến tranh đã dẫn đến hậu quả cho thời nay . Vì vậy chúng ta phải bảo vệ trẻ em trên khắp đất nước này để nay mai có thể giúp ích cho đất nước xã hội ngày càng phát triển .
~Xin hay nhất~