Trong niềm tiếc thương vô hạn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn. Tổng Bí thư xúc động nêu bật cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, tức anh Sáu Dân.
Điếu văn có đoạn viết: "Đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta và gia quyến đồng chí...
Gần 70 năm hoạt động cách mạng vô cùng phong phú và sôi nổi, từ khi còn lăn lộn với phong trào cách mạng ở quê hương Vĩnh Long, ở Tây Nam Bộ, Sài Gòn, Gia Định rồi TP Hồ Chí Minh cho đến khi giữ cương vị lãnh đạo của cả nước, cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, oanh liệt và vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.
Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí thường xuyên kiên trì học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đồng chí luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn cách mạng, bằng tư duy sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đưa sự nghiệp cách mạng luôn tiến lên phía trước...
Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đảng, Nhà nước đã trân trọng trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo...".
10h cùng ngày, Lễ di quan nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt đầu được khởi hành rời khỏi Dinh Thống nhất.
Cũng từ rất sớm, khi hay tin Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tổ chức tại Dinh Thống nhất, sau đó di quan đưa về an táng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, đã có hàng vạn người từ khắp nơi đổ về khu vực Công viên 30-4 ngay trước cửa Dinh Thống nhất và dọc đường Lê Duẩn... đến khu vực Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh để vĩnh biệt đồng chí Võ Văn Kiệt.
Không chỉ nhân dân TP Hồ Chí Minh mà có đông đảo các đoàn thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt là các má, các chị... ở mãi tận miệt vườn sông nước Cửu Long đã đi hàng trăm cây số về đây tưởng nhớ và vĩnh biệt ông.
Suốt dọc đường hàng chục cây số từ Dinh Thống nhất ra đến Nghĩa trang thành phố... hàng vạn người dù nắng nóng song vẫn im lặng đứng chờ đoàn xe chở ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng muốn được nhìn thấy di ảnh của ông, được gặp ông lần cuối.
Đi suốt chiều dài mấy chục cây số, chúng tôi càng hiểu thêm tấm lòng của người dân dành cho vị nguyên Thủ tướng của mình. Tất cả đều kính trọng, ngưỡng mộ và luyến tiếc khôn nguôi. Cái tình cảm máu thịt thành kính ấy như muốn dành cho ông bình an, yên giấc ngàn thu!
Đúng 11h40', lễ an táng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.
Nơi an nghỉ của đồng chí Võ Văn Kiệt được phủ đầy hoa và những nén hương thơm ngát...