Theo em giữa việc thắp lên ngọn đuốc lí tưởng và việc giữ cho nó cháy sáng thì cả hai việc đều khó khăn. Thứ nhất, để thắp lên ngọn đuốc lí tưởng là một điều rất gian nan. Ngọn đuốc ấy đều tiềm ẩn trong con người nhưng quan trọng là chúng ta có thể thắp sáng nó lên được không. Đó chính là ước mơ, hoài bão, là nhiệt huyết, là nhựa sống căng tràn của tuổi trẻ. Bất cứ làm một việc gì nếu có " lửa" trong người thì việc ấy sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ. Đối với người trẻ, rất càn phải có đam mê vào lí tưởng của riêng mình. Mỗi người như một bông hoa mang hương sắc riêng vậy, vì thế mà ngọn đuốc của mỗi người mang màu sắc cá nhân. Ngọn đuốc ấy có thể cháy rất lớn nhưng đôi khi có thể là một tia hy vọng của bản thân vào điều gì đó. Việc giữ cho nó cháy sáng suốt hành trình cũng vô cùng quan trọng. Tạo nên một ngọn đuốc cho mình nhưng không phải ai cũng có thể giữ cho nó luôn cháy sáng. Qua những khó khăn, biến cố của cuộc sống dường như sức sống trong con người vơi dần. Nỗi cô đơn, buồn tủi sẽ giống như một con gián gặm nhấm người ta vậy. Lúc này nếu không vùng lên thì ngọn lửa trong ta sẽ lụi tàn. Điều đó là lí do tại sao mà không phải ai cũng thành công. Thắp lên ngọn đuốc hay giữ cho nó cháy xuyên suốt hnhf trình đều quan trọng như nhau. Hãy trau dồi bản thân thật nhiều, tự biến mình thành một ngọn đuóc dể có thể tỏa sáng.
Trên đây bài làm chỉ mang tính tham khảo, e có thể tự điều chỉnh lại cho phù hợp với văn phong của mình nha
CHÚC E HỌC TỐT
P/s: Nếu thấy hay thì vote 5 sao cho tui đi huhu