Theo tác giả, tại sao" Hãy nghĩ đến những lời bạn nói, những việc bạn làm"
=> Vì những lời chúng ta nói ra nếu như tốt thì người đối diện sẽ cảm thấy tự tin hơn , hạnh phúc hơn , và họ cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống ( lời khen ) nhưng ngược lại , nếu như ta lỡ miệng thốt ra một lời nói xấu sẽ khiến cho người đối diện mất cảm tình với chúng ta , ta trở nên xấu hơn trong mắt họ . Vậy mới nói , nói gì cũng cần phải nghĩ vì dù cho là vô tình hay chúng ta không cố ý thì lời nói đó cũng đã được nói ra và không bao giờ có thể lấy lại được
=> Vì những việc chúng ta làm phải là những việc tốt , có ích cho xã hội , cho gia đình , cho bản thân ( sống đẹp ) , ta sẽ được mọi người khâm phục , yêu mến , kính trọng , ngược lại , nếu ta làm những việc xấu sẽ khiến mọi người trở nên thất vọng , không trân trọng ,kính trọng ta nữa , ta trở nên mất cảm tình trong mắt họ . Hãy nhớ rằng ta làm việc gì cũng phải suy nghĩ , phải biết nghĩ cho gia đình , cho xã hội , cho đất nước , đừng để một phút nông nổi mà ta khiến cho mọi người bị ảnh hưởng và ta phải hối hận vì việc làm đó của mình .
=> Nói tóm gọn , chúng ta phải biết " Hãy nghĩ đến những lời bạn nói, những việc bạn làm" để không phải hối hận vì quyết định , vì lời nói mà chúng ta thốt ra , chúng ta làm ra
CHÚC BẠN HỌC TỐT
~ WE ARE ONE ~
NO COPY !!!
CHO MÌNH XIN HAY NHẤT NHÉ