1.
- Câu thơ được lặp lại: "Trăng ơi...từ đâu đến"
⇒ Đóng vai trò là câu chủ đề của đoạn thơ cũng như là câu ngăn cách các ý giữa các khổ thơ
2.
Ba khổ thơ đầu đều được sử dụng biện pháp nghệ thuật: So sánh
3.
- Trăng được so sánh với:
+ Quả chín: Trăng mới mọc sắc hồng, được so sánh với trái chín, đúng về màu sắc và còn gợi lên cảm giác ngọt mát
+ Mắt cá: Trăng thu đêm rằm rất trong sáng và tròn vành vạnh hệt như mắt cá
+ Quả bóng: Nhìn trăng tròn, Trần Đăng Khoa liên tưởng đến 1 quả bóng được ai đó đá lên trời
4.
Vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên được thể hiện rõ nét qua những ý thơ. Đó là vẻ đẹp suy tư về những vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước mà hiện rõ nét ở đây là vẻ đẹp của trăng. Nó soi sáng mọi miền của tổ quốc, nó đem đến cho ta những cảm giác xao xuyến, tâm trạng bâng khuâng. Qua hình ảnh trăng, tác giả đã bộc bạch, thổ lộ những tâm tư, suy nghĩ trong lòng mình.