Lâu rồi ko được đi học em rất nhớ trường , nhớ thầy cô và cả các bạn không biết bao giờ chúng em với được học lại . Em nghĩ cả lớp sẽ rất vui khi được đi học lại nhưng cũng rất là lo về kiến thức . Nhưng cô giáo vẫn luôn đồng hành cùng bọn em chúng em được học ở trên điện thoại , máy tính nhờ có ứng dụng zoom , bọn em lại được gặp nhau nói chuyện vui vẻ . Được ôn lại những kiến thức và được đọc , trả lời các câu hỏi ở bài mới cô luôn dao bài về nhà để chúng em làm và trả lời . học thuộc những kiến thức cô dại , tuy rất nhiều bài nhưng chúng em cũng thấy rất vui . Nhìn mặt cô và các bạn tuy rất mẹt khi học nhưng em biết các bạn cũng rất vui khi được gặp lại cô , lâu rồi em mới có cảm giác vui vẻ thế này không biết cacf bạn cõ nghĩ giống em không nhưng dù sao em cũng được học lại tuy mạng không được ỏn định cho lắm , nhưng các bạn và em cũng học rất vui em mong dịch bênh sẽ nhanh qua đi để nước việt nam có thể trở lại như trạng thái bình thường. Ngươi lớn có thể đi làm việc để kiếm tiền, còn trẻ con có thể đi học trơ lại bình thường.
Cho mình câu trả lời hay nhất nhé hihihi