Địa điểm, ngày..., tháng...., năm.....
Bà kính yêu!
Cháu ... đây ạ. Đã rất lâu rồi cháu không được gặp bà, không biết bà có khỏe không ạ? Cháu thì vẫn rất khỏe và cũng rất nhớ bà. Hôm nay, sau khi học bài xong, cháu quyết định viết thư hỏi thăm bà và thông báo tình hình học tập của cháu với bà.
Bà yêu của cháu! Năm học này cháu đạt điểm 10 cả môn Toán và Tiếng Việt bà ạ. Bố mẹ cháu rất vui, hứa sẽ thưởng cháu bằng một chuyến về thăm bà sau khi hết dịch. Cháu háo hức lắm bà ạ. Mong dịch qua mau để bà cháu mình gặp nhau.
Đại dịch Covid 19 thật đáng sợ bà nhỉ? Cả thế giới điêu đứng khi nền kinh tế tụt dốc, hàng ngày không biết có bao nhiêu người mắc bệnh và tử vong. Thật may mắn khi đất nước chúng ta vẫn luôn kiểm soát dịch rất tốt. Điều đó là kết quả của sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và tinh thần chung tay chống dịch của toàn dân đúng không bà?
Đã mấy tháng nay bố ẹ không cho cháu đi chơi mà chỉ ở nhà. Mặc dù hơi buồn nhưng cháu luôn nghiêm túc thực hiện vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng bà ạ. Bác tổ trưởng hàng ngày luôn bắc loa tuyên truyền, mọi người trong khu cháu sống đều nghiêm túc thực hiện theo. Mọi người hạn chế ra ngoài, không tụ tập ăn uống như mọi khi nữa, ai đi đâu cũng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe và thực hiện thông điệp 5K của Bộ y tế bà nhé!
Không biết ở quê sức khỏe mọi người thế nào rồi ạ? Cháu mong nhận được thư phản hồi từ bà. Cháu yêu bà rất nhiều.
Cháu của bà
(ký tên)