Thương thay thân phận con tằm, Kiếm ăn được mấy phải nằm nhả tơ. Thương thay lũ kiến li ti, Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi. Thương thay hạc lánh đường mây, Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thương thay con cuốc giữa trời, Dầu kêu ra máu có người nào nghe a. Bài ca dao trên nằm trong chùm bài ca dao viết về chủ đề gì? Hãy chép chính xác một bài ca dao có cùng chủ đề với bài ca dao trên. b. Ghi lại từ láy được sử dụng trong bài ca dao và cho biết giá trị biểu đạt của từ láy đó. c. Chỉ ra tính liên kết về mặt nội dung của bài ca dao trên. d. Viết đoạn văn khoảng 8 – 10 câu nêu cảm nhận của em về những nỗi “thương” của người lao động qua bài ca dao trên.

Các câu hỏi liên quan