Chào các bạn, xin tự giới thiệu,tôi là mèo mun MiMi đây.Từng ngày trôi, cuộc sống các bạn sẽ buồn tẻ biết bao nếu bên cạnh bạn không có những người bạn động vật nhỏ. Và tôi chính là 1 trong những loài vật nuôi điển hình.Tất nhiên, chắc chắn là chẳng có ai là không biết đến mèo-loài vật nhỏ đáng yêu được nhiều gia đình nuôi dưỡng là chúng tôi đây đâu nhỉ. Nhưng các bạn có chắc là bạn đã hiểu rõ về chúng tôi ko? Nếu các bạn vẫn chưa hiểu rõ ,thì ngay bây giờ đây,tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về loài mèo đáng yêu chúng tôi nhé.
Thật tự hào, một trong những loài có mặt rất sớm trên trái đất này. Theo những căn cứ khoa học đáng tin cậy thì chúng tôi đã sống gần gũi với loài người trong khoảng từ 3.500 năm đến 8.000 năm.
Tổ tiên chúng tôi cùng với các loài như khủng long, cá mập, các loại voi và thú khác đã cùng đi săn, cùng sinh sống. Sau thời kì băng hà, không may các loài động vật như khủng long và voi ma mút bị tuyệt chủng hết. Chúng tôi còn lại cũng không nhiều. Sau đó loài người xuất hiện…
chúng tôi có nguồn gốc từ mèo rừng,được nuôi đầu tiên ở châu Phi, sau được nuôi ở các nước châu Âu và các nước nước khác. Hiện nay,có rất nhiều các giống mèo khác nhau, một số không có lông hoặc không có đuôi. có rất nhiều loài khác mèo Mun như tôi đây, đó là mèo mướp, mèo nhị thể, mèo tam thể, mèo khoang… Chúng tôi có mặt ở khắp nơi trên thế giới này.
Chúng tôi là một phần loài trong họ mèo (trong họ mèo còn có báo, linh miêu..). mèo là động vật thuộc lớp thú, có bốn chân. mỗi bàn chân đều có vuốt và đệm thịt ở phần tiếp xúc với mặt đất. Giống như mọi thành viên khác của họ mèo, vuốt của chúng tôi có thể thu lại được. Bình thường, ở vị trí nghỉ các vuốt được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón. Điều này giữ vuốt luôn sắc bởi chúng tôi không tiếp xúc với mặt đất cũng như cho phép đi nhẹ nhàng rình mồi, dù nhảy trên cao xuống cũng không phát ra tiếng động.Trên mình phủ một bộ lông dày, mượt mà. Chúng tôi có một bộ râu ria rất oai , như những chiếc ăng ten dò đường và phát hiện mục tiêu, đó chính là trợ thủ đắc lực .Những lúc đuổi chuột, chuột chạy vào hang, nếu tôi muốn đuổi theo thì ria mép không được chạm vào cửa hang, còn nếu ria mép chạm vào thì không thể đuổi theo được, vì chiều dài của ria đúng bằng chiều rộng thân tôi. Trông tôi nhỏ thế thôi chứ hàm răng lại có những ba mươi chiếc. Trong số đó có bốn chiếc răng nanh sắc nhọn thì nhỏ xíu. Đặt biệt tai tôi rất thính và mắt lại rất tinh. Tai có thể nghe mọi cử động của chuột, dù là nhỏ nhất. .đôi mắt tôi có màu xanh lam tròn ,sẽ sáng rực lên trong đêm tối và có cấu tạo đặc biệt, có thể co giãn, ban ngày mắt sẽ co lại, ban đêm mắt sẽ giãn ra và giúp có thể nhìn được trong bóng tối. Điều đó giải thích vì sao tôi hay bắt chuột vào ban đêm.
Có sở trường về nhảy cao và leo trèo,tôi có thể nhảy từ mép đất lên đến độ cao hơn 8 mét. Đôi lúc tôi cũng có những thú vui tao nhã như thích cuộn mình trong vòng tay cô chủ, thích ngắm sự tĩnh lặng và bình yên của cảnh vật vườn nhà qua khung cửa sổ như một thi nhân đang trầm tư trước khung cảnh hữu tình của tạo hoá. Khác với những loài vật khác, tôi rất thích ngủ và ngủ rất nhiều, tôi xem đây như một cách để giữ năng lượng cho cơ thể. Trung bình mỗi ngày loài mèo của chúng tôi ngủ từ mười hai tới mười sáu giờ, thường ngủ vào sáng sớm hoặc trưa chiêù tối.
mèo đẻ rất nhiều lứa, mỗi lứa từ 3 đến 4 con. Mèo con từ 1 tháng tuổi trở lên đã được mèo mẹ dạy các động tác săn bắt mồi như chạy, nhảy, leo trèo, rình và vồ mồi. Mèo 4 tháng tuổi có thể bắt được chuột, gián, thạch sùng, ... để ăn.
Dù có bộ lông ấm nhưng chúng tôi rất sợ lạnh, nên vô cùng thích ngủ ở những nơi ấm áp, thích cuộn tròn người và vuốt ve bộ lông. Do đó vào mùa đông, tôi hay ngủ cạnh bếp lò, chui vào trong chăn ấm. Vào những ngày nắng thì hay nhảy lên mái bếp hoặc nằm ngoài sân để sưởi nắng. Lông loài mèo chúng tôi rất đặc biệt, khi được hiếu sáng sẽ tổng hợp thành vitamin D, tôi có thể lấy vitamin bằng cách liếm lông, và các bạn hay nhầm tưởng rằng tôi đang tự làm sạch cho mình.
Thường những ai chưa từng nuôi mèo thì họ sẽ nghĩ rằng loài mèo chúng tôi rất khó nuôi,kén cá chọn canh,ăn uống chê khen,giống như người ta thường đùa rằng chúng tôi “chảnh mèo”.nhưng thực sự thì chúng tôi không kén thế đâu, thức ăn chính của chúng tôi chỉ đơn giản là chuột, ngoài ra còn có thể ăn thêm cơm, cá và rau.
Loài mèo chúng tôi là loài rất thông minh ,có hoạt động nhanh nhẹn, tinh xảo. tôi mang lại nhiều lợi ích cho con người, có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc . . Hãy dành cho mình một chú mèo đáng yêu,dễ thương như tôi đây các bạn nhé!