Thác Cao Muôn hoang sơ, nằm sâu trong đại ngàn, từng là nơi in dấu chân của Đội du kích Ba Tơ anh hùng, nơi có đồng bào dân tộc H’rê sinh sống.
Đường về Cao Muôn trên địa bàn huyện Ba Tơ bắt đầu từ Quốc lộ 24 thuộc xã Ba Thành nằm ở phía đông, cách huyện lỵ chừng 4km.
Từ đây, đi vào chừng vài trăm mét là bạn đã ở giữa làng Teng, làng dệt thổ cẩm nổi tiếng của người H’rê ở Quảng Ngãi.
Đi thêm một đoạn chừng nửa cây số đến cầu Bến Buông bắt qua sông Liêng,thượng nguồn của sông Vệ, một 4 dòng sông lớn của Quảng Ngãi.
Đứng trên cầu nhìn về hướng Tây Bắc đã thấy núi Cao Muôn cao sừng sững. Đây là một trong những dãy núi cao nhất ở Quảng Ngãi liền chân với dãy núi Ngọc Linh (Kon Tum) và những ngọn núi khác ở đồng bằng Quảng Ngãi.
Tuy vậy, để đến được thác Cao Muôn du khách còn phải đi thêm khoảng 10km nữa. Đang tháng ba Âm lịch, hoa gạo nở đỏ rực trên những con đường làng, những cánh đồng lúa chín vàng ươm lúa chín bên những xóm nhà của đồng bào dân tộc nằm vắt vẻo lưng chừng núi .