Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, là nơi chứa đựng những kỉ niệm không thể nào quên được. Đối với tôi, tôi chỉ cần một ngôi nhà đơn giản, bình di mà mang trong mình phong cách cổ điển, nhẹ nhàng.
Tôi muốn một ngôi nhà đằng trước là biển, đằng sau là núi, được bao quanh bởi những hàng cây xanh ngắt cao vời vợi. Ngôi nhà chỉ có một tầng nhưng lại rất rộng, còn có một khoảng sân nhỏ bên cạnh và một không gian ngay trước căn nhà nữa.
Bước vào nhà, hương thơm của gỗ như bao lấy tôi, một mùi hương dễ chịu đến xiêu lòng. Nội thất đều được lấy cảm hứng từ quán cà phê nên nó mang lại sự tao nhã đối với tôi. Không gian phòng khách được trang trí bởi những chiếc đèn treo tường, những tấm khăn trải. Ngay cạnh phòng khách là nhà bếp, còn có một quầy bar nhỏ ở đó và một chiếc bàn ăn lớn đủ để chứa hơn 10 người bởi vì tôi rất hay mở tiệc tùng, rủ các bạn đến chơi. Đây là phòng ngủ của tôi, một căn phòng rộng nhất ở đây. Trong đây chia thành 5 khu, gồm có chỗ để quần áo, nhà tắm, một phòng khách nhỏ, phía giường và cả một thư phòng nữa. Nó thật tuyệt đúng không? Như đang trong giấc mơ vậy!
Ngoài vườn là các cây hoa giấy, hoa hồng,... đều do tự tay tôi trồng và chăm sóc. Tôi còn tự trồng rau, củ, quả hay cây gia vị. Và tất nhiên, mình tự trồng là tốt nhất và xanh tươi nhất rồi. Xung quanh được điểm tô thêm đèn điện khiến khu vườn trở nên lấp lánh hơn. Ngoài kia có một bể bơi nhỏ, và các ghế dài ở xung quanh hồ bơi đấy. Ngay giữa trung tâm kia là một chiếc giường, phủ ga trắng và tấm rèm trong. Tôi thật sự thích ý tưởng để nó ở đó, nó sẽ là một không gian rất lãng mạn hay cả một bầu trời yên tĩnh giúp tôi giải toả căng thẳng.
Để có thể sở hữu được một ngôi nhà như vậy, tôi phải cố gắng rất nhiều. Còn bạn, bạn đã có ngôi nhà mơ ước của chính mình chưa?