Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng có những ước mơ riêng cho mình. Dù là ước mơ to lớn hay nhỏ bé thì mỗi ước mơ đều rất đáng được trân trọng và tạo cơ hội cho ước mơ đó.
Cũng như bao người em cũng có ước mơ riêng của em : 1 ước mơ được là người giáo viên, người đứng trên bục giảng, người dìu dắt các học trò để tiến vào đời . Em biết nghề giáo viên là 1 nghề rất khó khăn, gian khổ ,chính vì vậy em càng quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ của mình: Em hăng say học tập. tích cực chau rồi kĩ năng chuyền tải kiển thức và kĩ năng giao tiếp qua việc giảng bài cho bạn khi bạn chưa hiểu bài và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp , của trường. Dù còn rất nhiều thử thách gian nan ở phía trước trên con đường theo đuổi ước mơ của em nhưng em chưa bao giờ nản lòng và em tự hứa với lòng mình rằng em sẽ quyết tâm đến cùng để thực hiện ước mơ của mình.
Gửi bạn. chúc bạn thuyết trình tốt nha:3