Em không đồng ý với cách cư xử của Tiến.
Vì dù là tiền lương của mình, mính thích sài sao cũng được nhưng để tiến kiến được tiền lương ấy thì do chính sức lao động và đồng tiền mồ hôi của bố mẹ tạo nên cho tiến. Thế mà giờ đây bố mẹ khó khăn nhờ Tiến giúp đỡ mà Tiến không giúp còn cằn nhằn khó chịu, đó gọi là bất hiếu, Tiến đang lâm vào tình cảnh ăn chơi đua đòi, xa hoa.
Nếu em là bạn của Tiến em sẽ khuyên tiến nên
+ Biết giúp đỡ cha mẹ không ăn chơi đua đòi xa hoa
+ Cống hiến cho đất nước không phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ
+ Không thái độ cọc cằng, khó chịu với cha mẹ của mình
+ Nên tiếc kiệm tiền do mình làm ra nếu có vấn đề xảy ra thì còn cứu chữa được
@❤Roseny❦@