Một trong những yếu tố tiên quyết đó chính là lòng dũng cảm. Xuyên suốt các cuộc đấu tranh đã
có biết bao nhiêu nhân vật lưu tên mình vào sử sách. Đó là Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê
Lợi, Võ Nguyên Giáp,… Nhưng bên cạnh những người anh hùng được sử sách lưu danh ta còn
những người anh hùng vô danh. Những người chiến sĩ đã tự nguyện gánh vác trên vai trách
nhiệm to lớn với đất nước, họ ra đi bỏ lại nơi quê nhà biết bao nhiêu điều. Đó là gia đình, là mẹ
già, vợ trẻ con thơ.
Từ bỏ nơi êm ấm để đến một nơi là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nơi mà mọi người thường
nói “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Chẳng lẽ những người chiến sĩ họ không sợ chết, không lo
lắng sao? Họ biết trước cái chết sẽ đến nhưng đồng thời họ cũng ý thức được trách nhiệm của
mình đối với đất nước. Họ biết nếu họ không đứng ra bảo vệ đất nước thì một tia hi vọng cho
ngày thái bình của đất nước cũng sẽ không có.
Chính tinh thần dũng cảm không sợ khó khăn, không sợ cái chết ấy của một lớp người, một thế
hệ và cả một thời đại đã đem đến hòa bình cho đất nước ngày hôm nay. Đó là những người nghĩa
sĩ Cần Giuộc, những cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc, những chàng trai cô gái thanh niên xung phong
trong một thời đại máu lửa. Họ đều là những người dân bình dị hiền lành đều có những ước mơ
riêng, tình cảm riêng và những nỗi niềm riêng nhưng tất cả đã được gác lại một bên để hoàn
thành lý tưởng chung của đất nước – giải phóng dân tộc, giành lại nền hòa bình độc lập .
Lòng dũng cảm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và không biết tự bao giờ lòng dũng cảm đã trở thành thước đo nhân phẩm con người. Ở bên cạnh người có lòng dũng cảm ta sẽ cảm thấy thoải mái, an tâm có cảm giác được bảo vệ và hơn hết khi thấy họ làm điều tốt chính bản thân ta cũng mong muốn có thể làm điều tốt dũng cảm như vậy. Đó là lí do vì sao người có lòng dũng cảm luôn được mọi người đề cao, tôn trọng trong bất cứ mối quan hệ hay trong bất cứ thời đại nào.