Số lớn là:
999
Tổng hai số là:
875 x 2 = 1750
Số bẽ là:
1750 - 999 = 751
Đ/s: Số lớn 999 ; Số bé 751
Chúc em học tốt nhé!@Sói con
Giải thích các bước giải:
Vì số lớn là số lớn nhất có 3 chữ số ⇒ số lớn là : 999
Số bé là:
875 x 2 - 999 = 751
Đáp số: Số lớn : 999
Số bé : 751
Cac ban lam giup mik nha ( mik hua cho tim va 5 sao + cau tra loi hay nhat nha anh hoi mo mong cac ban thong cam gium mik
ai giải hộ e bài này vs ak đang cần gấp trc 3h30 ai đúng e cho ctlhn vs 5 sao ak
vẽ cả hai ảnh ko màu hay màu tùy 5 sao xấu đẹp 5 sao
giúp em câu 10 với câu 11 ạ em cảm ơn
Số lần lặp của câu lệnh for đó ? Hoạt động nào sau đây lắp vs số lần chưa bt trước ? Sau khi thức hiện chương trình sau giá trị của s là bao nhiêu ? S:=1 if for i: =1 to 5 dó:=s*i; ? Điều kiện trong câu lệnh If then ? Hãy xác định số lần lặp cảu bài toán cảu câu lệnh sau : for i= 56 to 78 đó *? Trong câu lệnh lặp for đó , kiểu dữ liệu nào sau đây phù hợp vs biến điếm ? Câu lệnh for đó kết thúc khi nào ? Kết quả câu lệnh lặp sau i= 2; while i<2 do begin end write ( 'hoa hau') ? Trong pascal câu lệnh lặp nào lặp vs số lần bt trước ? Khi sử dụng while ....do cần lưu ý gì? Câu lệnh sau lặp bao nhiêu lần while i<5 then i:=i+1 ? Trong pascal,câu lệnh lặp nào lặp vs số lần chưa bt trước? Câu lệnh sau do trong câu lệnh while...do đc thực hiện ít nhất bao nhiêu lần ? Câu lệnh sau lặp bao nhiêu lần n=2; while n<4 do write (n)? Đoạn lệnh sau sai cái gì? While 1<2 do begin i:=i+1;end? Cứu pháp câu lệnh while...do?
tóm lược 2 bài Phú sông Bạch Đằng và bài Bình Ngô Đại Cáo bằng 2 sơ đồ tư duy . MN giúp mình nhoa
Mong mn giúp.khó qúa em làm hok đc
Vẽ sơ đồ tư duy hóa 10 bài 24: SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO Giúp mình với
Nhờ các bạn góp ý cho em về bài thơ em tự sáng tác đây ạ Các bạn sửa nếu sai sót hay không hay chổ nào với nha Bác đi rồi đúng không hỡi Bác! Mùa xuân đang đẹp, tươi ngời ngời Mùa hạ đang xanh, thay quả mới Mùa thu đang bình, nắng thỏa chơi Mùa đông vẫn ấm khi Bác cười Mà sao bóng Bác đi hôm trước Lại đi mãi mãi chẳng trở về? Bác ơi, tim Bác rộng lớn thế! Ôm cả giang sơn, dạy bao đời . Bác vẫn hạnh phúc mà tươi cười Khi thấy dân yên, nước độc lập Bác như vì sao sa tỏa sáng Dẫn đường, chỉ lối cho non sông Mến từng cành hoa, mỗi quả trái Yêu từng hồ kênh, cánh ruộng đồng… Tự do dưới mấy năm nô lệ Trăm lời cảm tạ được ghi sâu Chúng cháu ngàn đời nhớ ơn Bác! Lòng yêu nước mãi vững vàng Đến tận bây giờ có phai đâu Bác ngủ cho ngon, nghỉ ngơi với Lâu nay Bác có nghỉ bao giờ! Nên cứ thảnh thơi vuốt mái tóc Yên lòng nhìn xuống đất quê hương Tiến lên vì hai chữ độc lập Bền lâu như muôn dải sơn hà…
MOT NGUOI LAM MOT CAI BE CA HINH CHU NHAT KO NAP CHIEU DAI 1,2M; CHIEU RONG 0,8M; CHIEU CAO0,6 M.TINH DIEN TICH KINH DE LAM BE
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến