- ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ , mọi nguời thường tới các đài tưởng niệm để thắp hương nhằm tưởng niệm các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh, mất mát qua những cuộc chiến. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.Với thế hệ trẻ bây giờ khi chúng ta sinh ra hầu như đều được sống trong cuộc sống hòa bình và hạnh phúc nhưng trong suốt quá trình giành nước và giữ nước có biết bao nhiêu con người đã hi sinh và nằm xuống tại nơi chiến trường chỉ để đổi lại cuộc sống yên bình cho chúng ta như ngày nay. Và để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như bây giờ chúng ta cần biết ơn những người đã nằm xuống mãi mãi, không bao giờ có thể quay về với gia đình vì hòa bình của hàng triệu người dân Việt Nam
- hằng năm, nhà trường thường tổ chức cho các lớp đi thăm hỏi các anh hùng, thương binh liệt sĩ có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực như hỏi thăm sức khỏe, quét dọn nhà cửa giúp các bác
- chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, trân trọng và phát huy những gì mà ông cha ta đã cố gắng giành lấy, xây dựng và bảo vệ ví dụ như bản sắc văn hóa quê hương, văn hóa dân tộc,…Không những vậy, chúng ta cần phải biết tiếp thu những kinh nghiệm có chọn lọc , những tinh hoa của nhân loại để từ đó làm cho văn hóa ta ngày càng phong phú và được mọi người trên thế giới biết đến để giúp ngày càng tươi đẹp và sánh vai với các cường quốc năm châu. Bản thân chúng ta là một người công dân trẻ tuổi của xã hội mới, chúng ta phải luôn cố gắng học tập thật nghiêm túc, lao động thật cần cù, tạo ra những kết quả to lớn không chỉ dành riêng cho bản thân mà còn cho xã hội.
vote 5 sao mik vs ạ