Tìm các từ ghép, từ láy trong bài thơ sau đây:
Đồng bào
Chuyện ngày xửa ngày xưa chàng Lạc Long Quân
Gặp u Cơ, một nàng tiên giáng thế
Vượt bao tháng năm, vượt mưa nguồn chớp bể
Nên vợ nên chồng, duyên thắm trầu cau…
Hạnh phúc vô cùng, họ sống bên nhau
Nàng sinh hạ đúng một trăm cái trứng
Chung một bọc, chung niềm tin sự sống
Một trăm con ra đời, tỏa sáng nơi nơi…
Năm mươi người theo cha về biển khơi
Rồng gặp nước thỏa lòng mong đợi…
Năm mươi người theo mẹ về núi
Bởi giống tiên sống giữa đóa mây trời…
Dẫu cách trở đôi nơi
Khi hai tiếng “Cha ơi…!” vang vọng
Lạc Long Quân ngàn dặm xa tìm tới
Tiếp sức đàn con, bảo vệ giống nòi…
Hai tiếng “đồng bào” lay động mãi hồn tôi
Chung nguồn cội, chung nhà, chung cha, chung mẹ
Ngàn xưa ấy bầu chung giàn với bí
Quấn quýt muôn đời chẳng ngại gió sương…
(Lê Đức Đồng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Sóc Trăng)