Tìm câu đặc biệt trong những đoạn văn sau và nêu tác dụng của các câu đặc biệt ấy.
a. Vậy đó mà tôi yêu Sài Gòn và yêu cả con người ở nơi đây. Một mối tình dai dẳng bền chặt.
Thương mến bao nhiêu cũng không uổng công hoài của. Tôi ước mong mọi người nhất là các
bạn trẻ, đều yêu Sài Gòn như tôi. (Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương).
b. Ừ thì Phan Bội Châu nhìn Va-ren. Nhưng, lạ chưa! Những lời nói của Va-ren hình như lọt
vào tai Phan Bội Châu chẳng khác gì “nước đổ lá khoai”… (Những trò lố hay là Va-ren và
Phan Bội Châu – Nguyễn Ái Quốc).
c. Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran. (Lao xao – Duy Khán).
Giúp với!!!