tìm câu đặc biệt và câu rút gọn : Mùa hạ qua đi, mùa thu lại về, tiếng trống ngày khai trường lại rộn rã vang lên. ngày mai sẽ là ngày khai trường của tôi. Vậy là năm nay tôi đã lên lớp 8 rồi, chỉ còn 2 năm nữa thôi là tôi sẽ phải tạm biệt mái trường với bao kỉ niệm đẹp đẽ.Tôi háo hức chuẩn bị đồ dùng cho một năm học mới với biết bao điều mới lạ đang chào đón .Ôi! Vui mừng biết bao khi được gặp lại bạn bè thầy cô giáo. Lo lắng biết bao khi chưa biết thầy cô giáo nào chủ nhiệm. tôi thao thức cả đêm không ngủ được. ngày mai ,tôi sẽ bước đến một cánh cửa mới,cảnh cửa với những niềm vui nỗi buồn của 1 năm học mới với nhiều điều thú vị.ở năm học này ,tôi sẽ cố gắng hơn năm học trước , đạt được những mục tiêu lớn hơn. tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra .

Các câu hỏi liên quan