tìm câu rút gọn trong đoạn văn sau :
Mùa hạ đi qua , mùa thu lại đến , tiếng trống ngày khai trường đã vang lên rộn rã . Tâm trạng của em lúc này vừa mừng vừa lo . Mừng vì được gặp lại bạn bè , thầy cô . Lo lắng biết bao vì không biết thầy cô giáo nào sẽ chủ nhiệm lớp năm nay Khi đến trường học sinh được gặp lại bạn bè , thầy cô giáo ai lấy cũng đều vui như mở hội . Mấy bạn nữ gặp lại nhau thì lại tụ tập để kể chuyện như những chuyện tham gia vào các hoạn động vui chơi mùa hè hay những được đến khi đi chơi . Thấm thấm thoát trôi như vậy đã một học kì rồi . Em yêu quý biết bao những ngày tháng vui vẻ của học kì 1.
mọi người giúp mik nha ! Ai nhanh sẽ đc câu trả lời hay nhất nha.