Tìm dẫn chứng cho:Thế nên, không có cha mẹ thì không thể có chúng ta. Cha mẹ đã trải qua biết bao gian nan, khổ cực để cho chúng ta một hình hài, một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ phải vất vả mang thai chín tháng mười ngày, vượt qua bao hiểm nguy để sinh con ra khỏe mạnh. Để nuôi chúng ta khôn lớn, mẹ phải chắt chiu từng giọt sữa. Mẹ đã phải thức trắng bao đem để ru chúng ta ngủ hay chăm sóc ta mỗi khi ốm đau,.. Cha thì ngược xuôi kiếm tiền lo cho gia đình, gánh trên vai những nặng nhọc, lo toan. Nghiêm khắc dạy bảo, âu yếm vỗ về mong cho con những điều tuyệt vời nhất. Chỉ có cha mẹ mới là người có thể giúp chúng ta những lúc hoạn nạn. Chịu khổ, chịu khó vì chúng ta.

Các câu hỏi liên quan