* Trong đời sống :
- Bác Hồ : vì khát vọng cao đẹp , sôi nổi tích cựcvaf muốn vươn mình đi xa hơn , Bác đã đặt chân lên con tàu Đô đốc Đờ Tác – tơ – ri đi tìm con đường giải phóng đất nước . Và để rồi hơn 30 năm sau , Bác trở về và mang lại được ánh sáng độc lập cho dân tộc .
- Bài thơ " Mùa xuân nho nhỏ " của Thanh Hải cũng là một ẩn dụ đầy sáng tạo, biểu lộ một cuộc đời đáng yêu, một khát vọng sống cao đẹp , chân thành , khiêm nhường , không khoe khoang cao điệu mà chỉ lặng lẽ âm thầm dâng hiến .
- Tố Hữu cũng đã từng viết :
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
- Trích " Một khúc ca mùa xuân -
Chúng taddax vay rất nhiều của xã hội , của cha mẹ vậy thì phải biết “trả”, nghĩa là phải “trả” bằng chính năng lực, nhiệt huyết, tài năng của mình, cùng dựng xây quê hương . Tố Hữu đã nêu lên một quan niệm sống tích cực, sống đẹp trong mối quan hệ nhân sinh : Vay và trả , cho và nhận giữa cộng đồng đối với mỗi người, nhất là thế hệ trẻ .