So sánh :
a)Tiếng rơi rất mỏng như là rơi ngiêng.
b)Quê hương là chùm khế ngọt
Quê hương là đường đi học
a)Phân tích :
-Tác giả đã so sánh tiếng rơi của lá,nhưng lại so với rơi nghiêng.
-Giống như là chỉ nghe tiếng lá rơi thôi mà tác giả đã có thể biết được
=>Qua hình ảnh so sánh ta thấy được sự tinh tế trong cách nghe và diễn đạt của tác giả
b)Phân tích :
-Quê hương so sánh như những cảnh vật hết sức quen thuộc là chùm khế ngọt,là đường đi học.
=>Qua phép so sánh ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của mình đối với quê hương.
Chúc bạn học tốt >-<