Người là Cha, là Bác ,là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
Người ngồi đó, với cây chì đỏ
Vạnh đường đi, từng bước, từng giờ.
Trong đoạn thơ trên đã bộc lộ rõ sự kính trọng của tác giả đối với Bác Hồ. Qua phép ẩn dụ , tác giả đã lấy hình ảnh người cha, người Bác , người Anh để ẩn dụ với Bác. Đây là một phép ẩn dụ đặc sắc,làm tăng sức gợi cảm cho đoạn thơ. Không chỉ thế, nó còn làm nổi bật nên sự tôn trọng, quý mến, kính yêu, thân thuộc của tác giả đối với Bác Hồ. Một người vị lãng tụ thư Bác mà được ví như người Cha, người Bác , người Anh như vậy đã đủ khiến ta hiểu được cảm giác thân thuộc của Bác đối với nhân dân. Bác luôn quan tâm đặc biệt tới cuộc sống của nhân dân như những người con. Bác sẽ mãi là người cha già vĩ đại của dân tộc ta .
#NOTCOPY
HỌC TỐT >•<