lm giúp em ạ ( 20 phút nữa em nộp rùi ) thanks
ĐỀ 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Ngữ văn 8- tập 1) Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả? Xác định thể loại văn bản. Câu 2: Chỉ ra những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn Câu 3: Tìm các cụm C-V làm thành phần chính trong những câu im đậm. Câu 4: Câu “Hằng năm cứ vào mùa thu, là ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.” gợi cho em cảm xúc gì? Câu 5: Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”. Câu 6: Chỉ ra nội dung chính của ngữ liệu trên. Câu 7: Từ ngữ liệu trên, hãy viết bài văn kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của bản thân em.
Giúp em với mọi người ơiii 1. Tính thể tích khí (đktc) khi cho 4,6 gam Na vào ancol etylic dư. 2. Tính khối lượng CaCO3 phản ứng hết với 200g dd giấm ăn 5%.
Tìm hiểu 3 cuộc cách mạng hiện đại. Dựa vào thời gian, thành tựu
Calli:OMG NL:Lần thứ n , để avt đui vs tui ik ,đag bùn,ưu tiên chj Thảo 😄😄
viết đoan văn 7-10 câu với chủ đề về dịch covid-19. Trong đó có sử dụng phép nhân hóa. sau đó chỉ ra kiểu nhân hóa và nêu tác dụng #lm nhanh hộ ạ chiều nay nộp r!
Giúp đi mn Trả lời rõ, chính xác = 5 sao + 1 cảm ơn + ctlhn
Đề bài. hãy tưởng tượng em được lên cung trăng gặp chị Hằng và chú Cuội Nhanh nhanh nha tui cho 5*
Bài 1: Lúc 6h30, một người đi xe máy từ A về B với vận tốc 30km/h. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương là chiều từ A đến B, gốc thời gian là lúc 6h30. Coi chuyển động của xe máy là chuyển động thẳng đều a. Viết phương trình chuyển động của xe b. Xác định vị trí lúc 8h c. Cho AB= 75km. Xác định thời điểm người đó đến B
Last year, my sister and I took our four-year-old nephew to (1)___________ the Chingay procession along Orchard Road. We reached there an hour (2)____________ it started. (3)_____________ the streets were already lined with (4)__________ who wanted to get a good (5)______________ of the procession. The procession (6)______________ on time. We saw the dragon dances and the brightly decorated floats. Some dancers, (7)_____________ in Chinese costumes and wearing big masks over their (8)____________ , were teasing the lions with their fans (9)____________ they danced. There were martial (10)____________ demonstration by various pugilistic groups. Some (11)_____________ waved big colorful flags while others tried to jump (12)_____________ the moving flags. It was then that I noticed that my little nephew had (13)_____________. My sister and I were alarmed. We searched (14)____________ him in the crowd, but we could not (15)____________ him. Finally, we went to the police post tot (16)_______________ a report. There, (17)____________ our relief, we found (18)______________ , playing with an officer’s hat. Apparently, the naughty little boy (19)_____________ followed the ice-cream man, got (20)____________ , and was taken to the police-post by a kind passer-by.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến