"Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi được cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.''
⇒ Tinh thần yêu nước là điều vốn có, nó là vô tận. Tinh thần yêu nước được trưng bày trong tủ kính, trong những bình pha lê trong suốt để in dấu tích của ''những tinh thần'' người Việt ngày xưa. Ai cũng có thể nhìn thấu được mỗi tinh thần cao cả, quyết hi sinh vì đất nước ấy. Nhưng đôi khi, ''tinh thần yêu nước'' lại không được sử dụng đến, không ai quan tâm thì cúng ta cũng không bao giờ thấy được nó. Những tinh thần ấy sẽ được cất giấu kín trong rương, trong một chiếc hòm đen tối.