a, Khi đọc đoạn văn, đoạn văn đã dâng lên trong lòng em 1 cảm giác bồi hồi mà xúc động, cũng như niềm tự hào khôn nguôi, sự vẻ vang về nhưng lịch sử trong thời kì ông cha ta đã gầy dựng đất nước mang tên: Việt Nam.
b,
-Nội dung: Đoạn văn nói về giá trị của tinh thần yêu nước, cái giá trị ấy hiện tại đang như thế nào. Thế hệ học sinh chúng em cần cố gắng học tập. k ngừng phấn đấu để k phụ công gầy dựng nc của cha ông ta cũng như " Làm cho những thứ của quý đó kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày".
-Ý nghĩa: Đoạn văn k chỉ giời thiệu cho ta về nhưng thứ "của quý"-chính là tinh thần yêu nc của nhân dân ta mà còn khiến thế hệ h/s có đ cơ hội để thấm thía hơn những lịch sử thời xưa cũng như có thể đem chúng ra" trưng bày" với các bạn bè quốc tế!
Chúc bạn học tốt nhé ^^