"Đọc sách có ích cho tâm hồn cũng giống như tập thể dục có ích cho thân thể vậy."
Sách là nguồn tri thức vô cùng rộng lớn chứa đựng tất cả tri thức của nhân loại. Đọc 1 cuốn sách hay là đang nói chuyện với những bộ óc vĩ đại trong những thời đại vĩ đại nhất. Sách cung cấp cho con người những nguồn tri thức rộng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau: toán học, lí học, hóa học, văn học,....Những kiến thức mà sách mang lại không chỉ giúp ta mở mang đầu óc mà còn cho ta biết bao điều lí thú. Bên cạnh đó, sách còn dạy ta những bài học, những kinh nghiệm sống, rèn luyện phẩm hạnh và đạo đức để khiến ta trở nên tốt hơn, hướng đến cái chân, thiện, mĩ. Phải nói, sách là ngọn đèn bất diệt của nhân loại.