Qua những hình ảnh và lỗi sống của những sự vật hết sức quen thuộc như đất,nước và đá đã làm cho em có thêm nhiều suy nghĩ về lối sống của con người và rút ra được những bài học vô cùng quý giá cho bản thân.Điều đầu tiên đó chính là con người chúng ta cũng cần phải tôn cao lẫn nhau giống như đất vậy.Cuộc sống vốn dĩ là một hành trình đầy cam go.thử thách ,lý thú và còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào khám phá ra chỉ với một cá nhân được.Mỗi người trong xã hội đều cần phải biết tha thứ,biết đặt những ích lợi của tập thể lên trên lợi ích của bản thân và biết cảm thông tôn trong trọng những người khác. Vì chỉ có như vậy bạn mới có thể nhận được sự cảm thông ,tôn trọng và yêu quý từ những người khác..Và vào lúc đó,bạn mới có được hạnh phúc đích thực và hạnh phúc đó lớn hơn rất nhiều lần hạnh phúc chỉ vì những ích kỉ ,toan tính cá nhân. Nếu như đất tôn trọng và nâng cao lẫn nhau thì con người thì lại dựa vào nhau, nâng đỡ nhau và cùng nhau cố gắng.Trong cuộc đời cũa mỗi con người sẽ luôn có những gian nan, trắc trở đôi và đôi khi ta còn tưởng như không thể nào vượt qua được. Nhưng nếu như vào những lúc ấy,Có những bàn tay bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra cho ta nắm và kéo chúng ta ra khỏi những khó khắn,mệt mỏi, có một bờ vai vẫn luôn luôn để cho ta dựa vào khi mươn gục ngã thì vào lúc đó ta mới có thể hiểu được cuộc sống thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao nhiêu...Và rồi có lẽ , tình người và cảm giác yêu thương được xây dựng từ những điều vô cùng tựa như vô cùng giản đơn đến như vậy. Trong quan điểm của riêng em ,mỗi cá nhân luôn luôn cần phải có tinh thần ,trách nhiệm đùm bọc lẫn nhau để cuộc sống của bản thân và những người mà ta yêu thương ngày càng tốt đẹp hơn và không những thế mà chúng còn làm cho xã hội ngày càng tươi đẹp.Vậy nên em sẽ trả lời rằng con người sống với nhau là nghĩ là tĩnh như những bản nhạc tuyyeetj diệu vậy nốt nhạc tượng trưng cho mỗi con người được ngân lên từ khắp mọi nơi trên thế gian này. Thật ra,những tình cảm mà con người dành cho nhau cũng mộc mạc,chân chất như đất mà thôi, nồng ấm mà chân thành và bền chắc.Ngoài ra ,con người chúng ta cũng nên sống với nhau giống như lối sống của nước. Nếu như nước làm đầy nhau, nước chảy từ cao xuống thấp và phân bố ở khắp mọi nơi thì con người với người "làm đầy nhau" bằng tình cảm yêu thương,sự tôn trọng và cảm thông.. Không những thế ,con người chúng ta còn sẻ chia và những tình cảm từ sâu trong trái tim của mình để lấp đầy những khoảng trống của trái tim hay những vết thương lòng của người..Trong suốt cuộc đời của mỗi con người, chắc có lẽ ai cũng đã từng, dù nhiều hay ít, được sống hay thậm chí là lớn lên trong tình yêu thương kì diệu ấy,nó sẽ xoa dịu mọi vết thương về thể xác hay tinh thần cũng như dạy cho ta thêm nhiều hiểu biết về thế giới xung quanh.Để rồi chúng ta được hòa mình vào cuộc sống và chia sẻ với mọi người những lúc vui sướng hay buồn đau.Chúng ta sẽ giống như những giọt nước rồi cũng hoà quyện bản thân mình vào dòng chảy mênh mông của cuộc đời. Và theo một cách nào đó thì tình cảm của con người dành cho nhau cũng như dòng nước chảy vậy,chúng có thể len lỏi ở mọi trái tim dù ho trái tim ấy có cứng cáp và băng giá đến nhường nào.