Gửi anh / chị :
Mỗi một sự vật tên cuộc sống này đều có một lối sống khác nhau. Với đất, chúng sống với nhau nhằm "tôn cao" nhau lên, chúng biết nâng đỡ nhau, tạo điều kiện để cùng nhau tiến bộ. Với nước, họ đã biết bổ khuyết, khỏa lấp, bù đắp những chỗ còn khiếm khuyết cho nhau. Với cỏ thì chúng gắn bó, đoàn kết để tạo nên sức mạnh, kết thành một khối thống nhất để hoạt động vì một mục đích chung. Nhưng tất cả mọi vật đều có một điểm chung là chúng cùng nhau sinh tồn, phát triển và tạo dựng lên thành quả. Còn đối với con người, có rất nhiều lối sống thật đa dạng, nhưng hầu hết loài người sống với nhau đều biết yêu thương, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau. Lối sống của con người thể hiện đạo đức, nhân cách của nhân loại, vì vậy con người sống với nhau trên đời phải biết giúp đỡ nhau, nhất là lúc hoạn nạn, khó khăn và đặc biệt là chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa để cùng nhau xây dựng một đất nước phát triển giàu mạnh. Thông điệp của riêng em gửi gắm qua bài thơ : " Hãy biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người rồi một ngày nào đó ta sẽ nhận lại được những thứ tốt đẹp hơn ".