Dế Choắt dù chỉ xuất hiện trong phần đầu câu chuyện nhưng câu nói cuối cùng của cậu lúc sắp ra đi đã dần ăn sâu vào suy nghĩ của tôi: "Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy" đã khiến tôi hiểu ra 1 điều: Dế Choắt dù không có bề ngoài vạm vỡ như Dế Mèn nhưng cậu lại có tấm lòng vị tha cao cả, để lại câu nói thấm thía đã thay đổi luôn tính cách kiêu căng, tự cao tự đại của Dế Mèn lúc ấy.
-Tính từ: vạm vỡ
-Từ láy: hung hăng, bậy bạ, vạm vỡ, cao cả, thấm thía
CHÚC BẠN HỌC TỐT~~