“Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba.”
a. Gải nghĩa từ “cà khịa”. Cho biết em giải thích từ theo cách nào?
b. Ghi lại các từ láy có trong đoạn văn
c. Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên là ai? Nhân vật ấy có tính cách gì?
d. Trong cuộc sống hiện nay có hiện trượng nhiều bạn học sinh vì học giỏi nên cho mình là nhất, luôn coi thường, miệt thị các bạn học kém hơn. Qua văn bản có chứa đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về hiện tượng đó.