Chị Dậu có hoàn cảnh thật đáng thương. Gia đình chị thuộc diện nghèo nhất nhì trong hạng cùng đinh, chị phải sống những ngày tháng túng quẫn, chạy đôn đáo, vay mượn để có tiền nộp sưu cho chồng và em chồng đã mất từ năm ngoái. Vì chưa đủ tiền đóng thuế nên anh Dậu bị chúng bắt đi đánh đập tại sân đình. Anh Dậu bị tra tấn như cái xác không hồn, người không ra người, xác không ra xác. Anh dậu được chúng trả về. Đón chồng trở về, chị cũng không có nổi hạt cơm cho chồng ăn thấy thương nên bà lão hàng xóm cho bát gạo, chị vội nấu cho chồng. Cháo chín, chị vội bưng ra và ngồi lại xem chồng ăn có ngon miệng không. Anh Dậu chưa kịp ăn thì người nhà Lí Trưởng lại xông đến, quyết bắt anh Dậu ra đình đánh một lần nữa. Chị Dậu phải mạnh mẽ đững lên bảo vệ anh Dậu, bảo vệ gia đình. Cuối cùng, chị chàng con mọn có một sức mạnh tiềm tàng, sự phản kháng mạnh mẽ cũng đã chiến thắng một gã nghiện.
Xin hay nhất ạ💖( Ko copy)